Một Chút Cô Đơn

Tác giả: Tôn Thất Mệnh

Một chút cô đơn cũng đủ rồi
Đời em như một áng mây trôi
Đời anh trăng khuyết đêm mùa hạ
Một chú nhện buồn sống đơn côi

Nếu lỡ thuở đầu da diết ấy
Với em như bọt nước bèo trôi
Thì anh sẽ làm con thuyền nhỏ
Lênh đênh sông biển với mây trời

Anh yêu em vì em làm thơ
Em đã đưa anh vào trời mơ
Sao lời thơ em luôn tha thiết
Làm trái tim anh gục ngã rồi

Nếu lỡ thuở đầu lưu luyến ấy
Với em như một chén rượu tồi
Thì thà đôi môi anh lạnh nhạt
Uống gì cũng chát chén ly bôi

Anh yêu em vì em mộng mơ
Cứ làm anh tưởng đời là thơ
Mà sao lời thơ luôn tha thiết
Làm cuộc tình điên đến dại khờ

Nếu lỡ thuở đầu xao xuyến ấy
Nghìn năm câm lặng với cuộc đời
Thì anh thà làm con chim nhỏ
Hót để sao trời khỏi phải rơi

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 17 tháng 07 năm 2017
Chưa phân loại
Uncategorized