Mộng Xuân Vàng

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Cho nhau nhé ? ước mơ tình dài mãi
Đêm nay đây sao người không ở lại
Biết tương lai còn có được gần lâu ?
Vì cuộc sống tách đôi đường đôi ngả
Phút giây này hãy bắc một nhịp cầu

Để lưu luyến không quên niềm ân ái
Tâm âu yếm mặc những gì sắp tới
Tay cầm tay rung động nhịp đê mê
Lắng nghe tim bơm nóng máu tràn trề
Hồn choáng váng những nụ hôn say đắm
Thở dồn dập hơn bao lần hồi hộp
Nếm vị hương lưỡi ngọt mép môi mềm
Không nỡ về chỉ muốn níu kéo thêm
Sẽ ngây ngất giấc mơ miền tiên giới
Trong phòng ngủ dưới ngọn đèn le lói
Quấn quit yêu giữa chăn chiếu mùng mền
Lòng động lòng suối thác đổ liên miên
Hết khao khát những năm liền khô hạn ...

Rồi như thể hai thân bằng quyến thuộc
Mong cùng ai vui sống dưới mái nhà
Mộng xuân vàng Yến hót tiếp Oanh ca
Đời nở rộ vườn tình sinh quả quý

Nếu xa cách có nhau vùng ký ức
Nhớ người đi về nơi chốn xa xôi
Vì tương tư mà đập nhịp bồi hồi
Hình bóng cũ cất buồng tim trân trọng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized