Gió Biển Bốn Mùa ******

Tác giả: Quê Hương , Sông Nước !

Quê Hương là chùm khế ngọt
gió lùa biển động trùng dương
mây luồn , phơi biển , mặn nước .
chiều xuống nghiêng nghiêng dần đông
chút gì ? giữ biển giữ sông ?
trời về lông đông chim cánh
tà dương , dậy những con sóng
bàng bông , đang rớt dòng sông
say mê , đem về tình nhớ

( TRÁCH NGƯỜI , DÒM LỢI , TÓC RA !
NGU ĐẦN , SAU CHỈ MÌNH YOU !
CHUYỆN GÌ ĐEM RA MÀ NÓI ?
KIỂM QUẦN ÁO , YOU LỢI ĐI ! )

chiều buông , tiếc nuối , gió đưa !
trăng tròn , đóa sen , hương thoảng !
mưa rơi cành lá ban chiều !
thiết tha dòng sông Quê M !
câu hát vương nhẹ bốn mùa !

THURSDAY , March 14/2019

hết thì giờ .
Chưa phân loại
Uncategorized