Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Uyên Ương

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Rực rỡ bình minh khẻ cúi chào
Đêm tàn khép lại nỗi chênh chao
Mù sương phủ bóng trong hư ảo
Rạng nắng kề bên chiếu rọi vào.
Gió quyện cung đàn chan điệu sáo
Mây vờn khúc nhạc vọng trời cao
Đông về gợi nhớ bao phiền não
Đến độ xuân sang mới ngọt ngào
Chỉnh sửa 14/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Mộng Uyên Ương (Dế Mèn)
  • Mộng Uyên Ương (Trần Bảo Kim Thư)
  • Mộng Uyên Ương (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Mộng Uyên Ương 2 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Uyên Ương Hồ Điệp (Hồng Dương)
  • Mộng Uyên Ương1 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Sao Không Lớn Hả Chim
  • Đón Xuân !
  • Vọng Mảnh Trăng Thề
  • Em Đừng Mang
  • Tình Đầu Khó Phai
  • Đi Giữa Phố Mà Làm Gì Có Phố
  • Ngồi Đêm 2
  • 317. Hợp Tan
  • Tôi Chờ Thơ
  • Em Và Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2025 - CungThuGian.com