Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng Uyên Ương

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tình đã trái ngang tự kiếp nào
Nên còn gửi gắm tận trời cao
Ta buồn bữa nọ mây hờ hững
Em tủi ngày kia gió thét gào
Chớ bảo ông tơ lơi chỉ thắm
Đừng xui bà nguyệt rẽ duyên đào
Này thơ này phú này thương nhớ
Mộng đẹp huy hoàng mãi khát khao!

31-03-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Mộng Uyên Ương (Dế Mèn)
  • Mộng Uyên Ương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Uyên Ương (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Mộng Uyên Ương 2 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mộng Uyên Ương Hồ Điệp (Hồng Dương)
  • Mộng Uyên Ương1 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Eucharistic Diary
  • Những Nụ Hôn
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (329)
  • Vị Ngã
  • Tương Tư
  • ?thơ Vụn Bis???
  • Hết Duyên... Thôi
  • Thật Dễ Dàng Sống Nơi Này Nơi Nọ
  • Về Thăm Bến Hải Cửa Tùng
  • Thương Nhớ Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2025 - CungThuGian.com