Mộng Ước Đêm Thu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Mơ cánh chim bay tình ngút ngàn
Hồn xa sông núi nỗi buồn mang
Bao năm nhung nhớ không về đặng
Ai có mong chờ chốn xa xăm ?

Một ước vọng xinh thăm quá khứ
Chìm vào quên lãng cõi tâm hư
Năm tháng trôi đi thu lại đến
Giòng đời trôi mãi chảy triền miên !

Kiếp sống tha hương tiền không có
Hỏi thăm bằng hữu dễ người cho ?
Càng lúc già thêm mờ kỷ niệm
Buồn thu rơi rụng mối sầu riêng

Tìm vào quên lãng miền trăng gió
Đêm khuya lạnh lẽo giấc bơ vơ
Ánh đèn trong góc chờ ai ấy ?
Thơ thẩn ban ngày tối ngủ say !?

Qua khung cửa hẹp mây lang thang
Đương đêm tình nhớ mộng hoa tàn
Trăng thu sương khói tràn hư ảo
Nỗi niềm tha thiết vút trời cao

Người xưa yêu dấu nào có tỏ ?
Tâm ta vẫn vướng những đường tơ
Giấc ngủ chập chờn mơ về đấy
Nghìn trùng xa cách cánh chim mờ

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized