Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Sầu Phôi Phai

Tác giả: Trinhcamle

Em đã qua cầu
Lòng anh tê tái
Nỗi buồn chìm sâu
Thôi đành trở lại

Hãy nhè nhẹ bước
Cho lòng thảnh thơi
Nắng vàng phía trước
Đằng sau mù trời

Nhịp cầu thì ngắn
Bước chân em dài
Anh giờ yên lặng
Mong sầu phôi phai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Em
  • Về Với Tây Ninh
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 10
  • Trước Khi Chết …và Sau Khi Đã Mất
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Lưu Trú Đêm
  • Ngày Hôm Nay
  • Duyên Nợ
  • Lo Lắng
  • Có Một Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
©2025 - CungThuGian.com