Mong Ngóng

Tác giả: Hồng Dương

Anh mơ làm một ngọn gió mùa thu
Tia nắng mới lời ru êm nhè nhẹ
Nhạc du dương vọng miên trường khe khẽ
Bút thần tiên để vẽ giấc mơ đời

Xin tặng em cả một khoảng không trời
Cho tiếng hát em chơi vơi trong đó
Gửi làn tóc những mùi thơm hương cỏ
Gửi mắt em sáng rõ ánh nguyệt cầm

Gửi vào hồn lời nói nhỏ âm thầm
Thương nhau nhé như trầm hương ngãi chín
Yêu nhau nhé một tình yêu thầm kín
Đã bao ngày câm nín mãi em ơi !...

Xin trải lòng ... em biết một đôi lời
Con trăng sáng môt thời xưa không nói
Sao lấp lánh cả trời mà không hỏi
Để bây chừ ôm lỗi mãi lặng thinh

Đã bao đêm anh nghĩ chuyện chúng mình
Dù xa cách như hình mà không bóng
Như mặt biển ngày đêm bao con sóng
Để nỗi lòng mong ngóng được yêu nhau ...
Chưa phân loại
Uncategorized