Môi - Tóc - Thân - Mắt

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( chuỗi thơ xuyên tâm )

Mặn đắng MÔi sầu cũng tại tim
Còn vương MÔI đẫm giọt châu ghìm
Nhưng rằng MÔI vẫn đang thèm kiếm
Có lẽ MÔi luôn hiện muốn tìm
Những lúc MÔI cười chung ý niệm
Đôi lần MÔI khóc ngược hồn ghim
Buồn thương MÔI nóng dần như lịm
Đã thắm MÔI nồng mới lặng im.
1/8/2017

Phai màu TÓC rối vẫn còn yêu
Mãi nhớ TÓC mây những buổi chiều
Gậm nhấm TÓC thề trên cánh liễu
Ăn mòn TÓC hẹn ở thân kiều
Rồi đây TÓC bạc người xin kiếu
Lúc nọ TÓC xanh gã nguyện liều
Chẳng lẽ TÓC mơ hoài nũng nịu
Hay rằng TÓC giữ giấc nồng phiêu.
1/8/2017

Khổ lắm THÂN này có hiểu không ?
Mà sao THÂN yểu tái tê lòng.
Đâu còn THÂN vững duyên thành mộng
Chắc hết THÂN bền nghĩa tựa mong
Nhạt nhẽo THÂN mình do mỏi ngóng
Nồng nàn THÂN hắn bởi hờ trông
Sầu riêng THÂN nén nào lay đọng
Giữ lại THÂN tàn vẫn trắng trong.
1/8/2017

Long lanh MẮT biếc rạng mi cười
Sáng rỡ MẮT huyền đẹp quá thôi
Nguyện ước MẮT anh trìu mến gửi
Cầu mong MẮT ẻm luyến lưu mời
Bao lần MẮT ấy mơ tình trỗi
Mấy bữa MẮT này mộng ái khơi
Ngớ ngẩng MẮT kia đành phải đợi
Đêm về MẮT đượm thắm lòng tôi.
1/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized