Mối Tình Cô Hàng Xóm

Tác giả: Hồng Dương

Bờ dậu nhỏ hai nhà san sát
Ngõ đi về em hát tôi nghe
Má đào bóng liễu nón the
Xuân hường mấy độ mà nghe then thùng

Nghiêng vành nón lạnh lùng em bước
Bờ mi cong khẽ ngước trời xa
Mây trôi hoa lá thướt tha
Gót hồng da trắng mặn mà môi em

Ngày với tháng êm đềm qua lại
Lửa gần rơm nên phải ngút ngàn
Bần thần anh bước rào sang
Ngập ngừng e thẹn bàng hoàng nhìn nhau

Hoàng hôn xuống một màu tím biếc
Buông tóc thề em liếc nhìn tôi
Đêm khuya mơ mộng bồi hồi
Ơi cô hàng xóm nhớ rồi có hay

Cùng thề ước sau này vẹn nghĩa
Trao cho nhau hoa tía thơ bay
Đẹp lòng hàng xóm bao ngày
Tiếng cười rộn rã nhạc hay vang rền

Chào tạm biệt anh lên đường học
Cách xa lòng ai khóc ai thương
Tình như cánh vạc đêm sương
Tim buồn rỉ máu khổ vương mộng đầu...

Nỗi nhung nhớ gửi sầu vào gió
Anh ở đây em bỏ đi đâu
Buốt lòng anh viết thơ sầu
Ơi cô hàng xóm Ngày đầu tàn phai!...
Chưa phân loại
Uncategorized