Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Câu

Tác giả: Nguyễn Hoa

Lòng giả làm sao có thơ thật?
*
Việc lấp ngày mắt em sao mai?
*
Chữ thơ đêm nước mắt người dội sáng.
*
Lời thiêng nhiều khi từ miệng người khó
*
Tôi chỉ là tôi khi chính con người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Ngờ
  • Ba Câu
  • Hồn Tình
  • Bên Bạn
  • Tìm Ông
  • Đi Trong Rừng Khộp Mùa Khô
  • Trong Vườn Cây Tây Nam Bộ
  • Hương Sơn
  • Lời Muộn Mằn Gửi Biển
  • Xa Biển
Thơ tương tự
  • Một Cậu Bé Với Nụ Cười (Mr.Smile)
  • Một Câu Chờ Câu Ngóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Một Câu Chuyện (Nguyễn Thành Sáng)
  • Một Câu Chuyện (2) (Nguyễn Thành Sáng)
  • Một Câu Hỏi (Trần Đức Phổ & Robert Frost)
  • Một Câu Hỏi? (Bảo Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Đâu Là Bến Đỗ Ii ++
  • Mười Năm ...............
  • Trăng Non
  • Ta Về
  • Buông Tiếng Yêu Thương
  • Cây Xương Rồng
  • Kẻ Đến Sau
  • Bó Tay
  • Tạm Biệt Mái Trường
  • Dang Dơ.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
©2025 - CungThuGian.com