Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Câu Hỏi?

Tác giả: Bảo Giang

Lời

dặn dò - 2



Tội gì thao thức giữa canh thâu,
Để tuổi đôi mươi bạc trắng đầu?
Có phải quê hương mình đã mất,
Nên ngươi nhỏ lệ với đêm sâu.
Hoặc là chí cả khôn mài kiếm,
Để chốn hoang sơ lặng vó câu?
Cố quốc trong ai, ai dễ biết,
Nhà tan nước mất một niềm đau!



10- 78.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Một Câu (Nguyễn Hoa)
  • Một Cậu Bé Với Nụ Cười (Mr.Smile)
  • Một Câu Chờ Câu Ngóng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Một Câu Chuyện (Nguyễn Thành Sáng)
  • Một Câu Chuyện (2) (Nguyễn Thành Sáng)
  • Một Câu Hỏi (Trần Đức Phổ & Robert Frost)
Thơ bạn muốn xem
  • Viêta Cho Cô Gái.............. Ương
  • Chiến Tranh Và Nàng
  • Hãy Cứ Yêu Anh
  • 266 - Khúc Xuân Ca
  • Thì Tôi Đây Chẳng Cần Nghe!
  • Thật Là Nhớ Em
  • Ta Xấu Không Đẹp
  • Tình Mộng Đêm Xuân
  • Giận Mà Thương
  • Hàng Không Việt Nam
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
  • Lệnh Hồ Đạo Tặc
  • Trần Trung Ðạo
  • Trường Phong
  • Sâm Nguyễn
  • Thăng Trầm
©2026 - CungThuGian.com