Mỗi Mùa Thu Chin

Tác giả: Hoa Du Kha

Mỗi mùa thu chín, lá vàng rơi
Dưới mái nhà tranh tôi vẫn ngồi
Đợi bóng trăng lên kề cửa miệng
Niềm riêng xin gửi gió mây trôi.
Một mùa thu nữa lại về đây
Một ánh trăng thu đã héo gầy
Vài cánh dơi lay đêm náo động
Bên dòng sông trắng nhớ thương ai?
Người về chiêm quốc, dưới bàn thành
Nhìn tháp chàm xưa bụi phủ quanh
Có thấy hồn thu đang vẫy gọi
Mảnh tình tôi gửi đám mây xanh.
Hỡi ơi! chiêm nữ, nàng nơi đâu?
Hãy đến bên ta vị chúa sầu,
Hãy khóc cho nhau vài giọt lệ
Để nghìn thu nữa bớt thương đau.
Chưa phân loại
Uncategorized