Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỏi Gót Phong Sương

Tác giả: NGUYỄN THẾ PHONG

Thương em ngày bấc thổi
Mấy đông lạnh qua rồi
Trải phong ba chìm nổi
Làm nẻo đời chia đôi

Em miền xa đêm tối
Vẫn gượng cười trên môi
Anh phong sương gót mỏi
Chốn cũ, nhớ chim trời ....!
18.02.2020
Nguyễn Thế Phong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm Hà Thành Nhớ Khúc Mưa Đêm
  • Tay Mẹ Dẫu Gầy Nhưng Ấm Yêu Thương
  • Bơi Giữa Dòng Đời
  • Tuổi Ngọc Chưa Đầy
  • Chuyện Lạ Quen
  • Đâu Rồi Tóc Rối, Môi Xa
  • Em Lẻ Đôi Mươi, Ta Chiều Xế Bóng
  • Quẳng Bớt Gánh Đời
  • Quán Tối Đời Trôi
  • Chiều Về
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Ngàn Thương
  • Tặng Mẹ Ngày Lễ Tri Ân
  • Vác Ngà Voi
  • Ta Về Nghe Gió Hát
  • Sắc Không
  • Duyên Tình Mãi Xót Xa
  • Lòng Kiên
  • U Hoài Sông Nước
  • Khép Cửa Lòng Thôi
  • Xa Cách Em 3
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
©2026 - CungThuGian.com