Mơ Về Thăm Mẹ Cùng Em

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

MƠ VỀ THĂM MẸ CÙNG EM

Mơ về thăm mẹ cùng em
Khi hương hồn mẹ đã lên thiên đàng
Cùng em thăm mộ mẹ nằm
(Bên cha cũng đã mãn phần dương gian)

Bùi ngùi lần ngược tháng năm
Những câu chuyện ấm bàn ăn ngày thường
Những kỷ niệm, những gập ghềnh
Cuộc đời trầm bổng gia đình người thân..

Giá mà quay ngược thời gian
Để thơ bé lại đời con mẹ hiền
Để bú sữa ngọt thơm lành
Để được làm nũng một lần nữa thôi

Nghịch đùa bên mẹ làm vui
Mẹ cười hiền với bao điều trong tim
Mong con chóng chóng trưởng thành
Bao điều mong ước đều dành cho con

Rưng rưng ngân ngấn lệ tràn
Niềm riêng chùng nặng muôn vàn nhớ thương
Ôi tình mẫu tử thiêng liêng
Dưỡng nuôi con cái lớn lên tròn vành

Mơ về thăm mẹ cùng em
Kể em nghe một thời anh ..làm trời
Thế gian nào có mẹ nào!
Thương con sánh được với người sinh anh

(Giá mà mẹ ít chút thương
Thì con giờ bớt băn khoăn nỗi lòng..)
Chút đền sao thấm suối sông
Nên con phải ráng đến mòn tháng năm
...
Nhìn em chăm chú bia thơm
Tay ngoan lau nhẹ dòng tên cũ mờ
Chợt lòng văng vẳng lời ru
Ưng dâu hiếu thuận mẹ chờ đã lâu

Màn trời bàng bạc xám nâu
Vẫn như u uẩn gam màu nghĩa nhân
Cho hay đã chốn phong trần
Dứt đi vẫn lại vương lòng vấn tâm

Mơ về thăm mẹ cùng em
Mà như uống nước nhân sâm tỉnh người
Mẹ ơi, mẹ đã đi rồi
Sao tình mẹ vẫn lắng hoài trong con..

Mơ về thăm mẹ cùng em
Lòng như ấm áp thênh thênh nhẹ nhàng
Câu ru vẫn mãi ngọt đằm
Mẹ ơi tình mẹ suối nguồn thiên thu..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized