Mơ Về Thăm Mẹ

Tác giả: Hương Anh

Đêm qua con mơ về thăm Mẹ
Nắng vàng sẽ trải xuống ngọn tre
Bước chân liêu xiêu tìm lối cũ
Tuổi thơ con ngày ấy rơi đầy...

Con mơ con được về với Mẹ
Con cầm tay Mẹ ấm lắm thôi
Trái tim con sững sờ nghẹn lại
Hai hàng mi nước mắt đong đầy

Tóc Mẹ trắng như cuớc
Dáng Mẹ nhoà bóng cau
Vời vợi buồn đôi mắt
Thăm thẳm những nhớ mong

Trong phút giây mừng rỡ
Mẹ ôm con vào lòng
Hai mái đầu chụm lại
Vợi đi nỗi chờ mong

Tình Mẹ là dòng sông
Lòng Mẹ như biển cả
Suối chảy mòn sỏi đá
Thời gian nhuốm mái đầu
Dù con xa nơi đâu
Dù có ngày tận thế
Con vẫn mơ về Mẹ
Con sẽ vẫn về với Mẹ ơi
Chưa phân loại
Uncategorized