Mỏ Nhọn

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thà làm người mỏ nhọn,
Nhưng mà không nhỏ mọn.
Thà chí chóe, lon ton,
Vẫn còn hơn óc hẹp.

Thà làm người bép xép,
Nói đó xong lại quên,
Còn hơn dạ không bền,
Ngọt ngay mà không thật.

Đời: đâu ai cũng nhất,
Cũng tốt đẹp muôn phần.
Vui đi chớ bâng khuâng,
Và xin đừng nhỏ mọn.

Cũng ráng... đừng mỏ nhọn,
Chứ không.... mỏ sẽ... mòn,
Chẳng nói, chẳng tô son,
Chuyện cỏn con... đừng nhớ.

Niềm vui như hơi thở,
Mang sức sống cho đời,
Cười đi nhé bạn ơi!
Thỉnh thoảng nên mỏ nhọn,
Nhưng... nhỏ mọn...thì không!

Hãy mang kính màu hồng,
Đời căng thẳng hay không!?!?!
Chẳng nên gói vào lòng,
Đeo mặt nạ mà sống,
Khéo lời...dạ thì không!
Tôi sợ tôi sợ lắm!

Lời ngọt, dạ dao găm,
Gượng gạo giữ tình thâm...
Mà ganh, ghét âm thầm...
Theo tháng năm====> nhỏ mọn!

30/10/2011
Chưa phân loại
Uncategorized