Mình Yêu Nhau

Tác giả: Phuong Vuong

Mình yêu nhau đi
Cho lá vàng lại xanh
Chim muông cất tiếng hót
Chin hát mừng líu lo,
Cho đàn bướm bay lượn
Vui đùa cùng trăm hoa,
Cho con ong vi vu
Hăng say làm mật ngọt
Cho cuộc đời tươi vui
Để đời thêm màu hồng.

Mình yêu nhau đi
Cho mưa buồn thôi rơi
Bầu trời lại xanh biếc,
Cho trăng sao vui đùa
Mây đen dần quên lãng
Trời hồng chờ đón ta,
Cho dòng sông lơ đãng
Tháng ngày trôi lặng lờ
Để cánh hoa lục bình
Ánh tím nhẹ lung linh.

Mình yêu nhau đi
Khi tháng ngày dần qua
Cho tình ta sáng mãi
Như đôi vầng nhật nguyệt,
Sánh bước cùng thời gian
Miên man niềm hạnh phúc
Trăm năm bạc mái đầu
Giàu sang hay gian khó
Ta luôn luôn có nhau
Như trầu ở bên cau.

Mình yêu nhau đi
Không gì ngăn đôi ta
Đường đời xa vạn dặm
Đôi chân còn miệt mài
Với tháng ngày yêu mãi,
Ta cùng với trẻ thơ
Tiếng cười thay tiếng khóc
Niềm vui thay nỗi buồn
Đó là nguồn yêu thương
Mình hãy yêu nhau đi.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized