Mình Yêu Nhau Mãi

Tác giả: Trần Minh Hiền

TIẾC GÌ

Trách mây muôn kiếp vô tình
Hay duyên phận số của mình dở dang
Trường tình oan trái ngổn ngang
Trường đời cay đắng xốn xang cõi mờ

Trách con nước trôi hững hờ
Hay người đi mãi đợi chờ hư không
Nỗi buồn nỗi nhớ mênh mông
Nỗi sầu hoang hoải nỗi lòng suy tư

Tiếc gì hai chữ giá như
Ở đời ai biết thực hư khôn lường
Trần ai quán trọ vô thường
Thời gian biến đổi đoạn đường chông gai
Thông Mỹ Linh
MÌNH YÊU NHAU MÃI
(hOẠ bài thơ TIẾC GÌ của Thông Mỹ Linh)
Thương em đã hết vô tình
Bây giờ vun đắp tình mình (hết) dở dang
Dẫu rằng đời lắm trái ngang
Mình yêu nhau mãi xênh xang sương mờ

Thương em đã hết hững hờ
Bây giờ em hiểu đợi chờ thương không
Dẫu rằng đời quá mênh mông
Mình yêu nhau mãi trong lòng ưu tư

Ngộ tri ý nghĩa chân như
Biết đời hư thực thực hư khó lường
Đôi ta yêu giữa bình thường
Mình yêu nhau mãi dẫu đường chông gai

Trần Minh Hiền Orlando ngày 6 tháng 5 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized