Miền Khuyết 7

Tác giả: Thiết Dương

MIỀN KHUYẾT 7

Nơi đáy cốc trăng nằm lạc lõng
Mắt pha lê nhợt bóng gương sầu
Rượu càng nồng đêm lại càng sâu
Ta lướt khướt trong bầu hoài niệm

Đêm trầm mặc bút thơ tìm kiếm
Bóng trăng côi lữ thứ trăm miền
Bến tình nào rong ruổi triền miên
Cho đến tuổi hạ huyền phai dáng

Còn ta với chén sầu lai láng
Viết làm gì những áng thơ say
Một niềm yêu trăm mối đọa đày
Trăng nửa bóng từ ngày ly biệt

Nơi đây mãi là mùa trăng khuyết
Dẫu phía em ta biết đương tròn
Bóng gương tình rọi thắm màu son
Em đừng để gam buồn chấm phá

Thiet Duong _8/2013
Chưa phân loại
Uncategorized