Cô Độc

Tác giả: HẠO VŨ

Cô Độc

Một chiều bảng lảng, gió êm du

Ngõ vắng đường quen, tối mịt mù

Lạc bước về đâu nghe lạnh lẽo!

Liêu xiêu quán cóc, ghé sang thu

*

Nghe chuyển mình reo, khúc giao mùa

Tim ta gợi nhớ bước chân qua!

Bóng ai trên lá vàng rơi rụng?

Trên lối đi về, in dấu xưa

*

Sương xuống lạnh rơi, buốt mặt mày!

Cô đơn phượng rủ, lá me bay

Trường xưa còn đó căn phòng cũ

Khi ấy tình ta hãy tràn đầy

*

Khác khoá lại chung một học kỳ

Bên nhau ôn tập, cuối mùa thi

Môi hồng, má lúm em tươi trẻ

Ánh mắt, nụ cười mãi khắc ghi!

*

Chiều nay cánh phượng nhẹ nhàng rơi

Gió rét lá bàng rách tả tơi!

Đau đớn, quại quằn lên nỗi nhớ

Những ngày xưa cũ đã phai phôi.

Hạo Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized