Miền Khuyết 3

Tác giả: Thiết Dương

MIỀN KHUYẾT 3

Đêm dài mỏi mắt trông
Về miền xa xăm ấy
Bờ vai gầy run rẩy
Trong cái lạnh tê người

Ngập ngừng ánh sao rơi
Cuối chân trời thăm thẳm
Biết chăng ta nhớ lắm
Mùa trăng ấy bên nhau

Lời yêu thuở ban đầu
Ngời như trăng mười sáu
Ai ngờ con sáo sậu
Toàn chót lưỡi đầu môi

Thương thì cũng xa rồi
Mùa hạ huyền trăng khuyết
Sáo sang sông biền biệt
Ta hờn mộng dở dang

Lầu buồn khuyết vầng trăng
Xuân tàn người có biết
Vạn niềm sầu da diết
Mà đêm khuyết giọt đàn.

Thiet Duong _8/2013
Chưa phân loại
Uncategorized