Mến Thơ...

Tác giả: Uyên Ương

Lần gặp mặt, đôi khi lòng muốn hỏi
Người là ai...? Lạc bước đến nơi này
Vần thơ tình...lả lướt thật là hay
Lời dịu ngọt ru lòng nghe tha thiết

Vườn thơ mộng bao lời thơ thắm thiết
Cùng bạn bè thương mến ghé sang chơi
Tách trà thơm tán gẫu chuyện đôi lời
Cà phê bạn tâm sự khi mệt mỏi

Có đôi lúc con tim như muốn nói
Lòng chân thành xin hãy thiết tha yêu
Bao ý thơ lời chan chứa thật nhiều
Vườn bốn mùa luyến lưu dòng kỷ niệm!

Cám ơn nhé, nàng thơ tình kiều diễm
Cùng ta ngồi trò chuyện những đêm đông
Ôi rất vui, con chữ nhảy trong lòng
Vườn không bạn một mình ta buồn lắm!


Uyên Ương
July 13, 2015
Chưa phân loại
Uncategorized