Men Rượu

Tác giả: Thiên Ân

MEN RƯỢU
Thiên hạ đồn tràn lan rượu độc
Tận chiều sâu bên dốc cuộc đời
Đầu đường xó chợ than ơi!
Uống vào banh xác rã rời thịt xương

Kẻ ngốn vào nằm giường lăn lộn
Người chơi ngông lì lợm thẳng tay
Trút vào ừng ực mấy chai?
Nhức đầu,sổ mũi ngáp dài thở ra

Người loạn não kêu la thảm thiết
Thị giác mòn mắt liếc tái tê
Mày râu lại thích rủ rê
Chơi trò rồng rắn vẹn bề đệ huynh

Methanol rập rình môi lạnh
Thúi hẻo rồi canh cánh thân trai
Rượu ơi xin hãy gút- bai
Đừng ham, mê muội có ngày nhóc nheo!
Ngày 14/3/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized