Mến Gửi

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Từng dòng chữ trôi trên trang giấy
Mang trong mình hương sắc trời mây
Đừng trôi theo không gian xa tắp
Chợt lòng nhìn cố quốc bao ngày !

Tiếng rộn ràng, tiếng sóng trôi xa
Vẳng tiếng cười, tiếng nói quanh ta ...
Ngỡ rằng tiếng ... hôm nay trở lại,
Chợt giật mình, chỉ tại bóng nhòa !

Hãy vui cười vang lại tiếng ơi
Đẹp sắc hương tươi ngát nền trời.
Cùng lặp lại chuyện dài hôm ấy ...
Một vài bài thơ nhỏ trao tay !

Trong tiết Văn, 9.30 - 23.3.1997
Viết gởi Thạch Thảo PH
Chưa phân loại
Uncategorized