Tìm Về

Tác giả: Nguyễn Đình Quyền

Rồi bỏ lại sau lưng
Những ưu tư cùng bao điều lo lắng
Bước chân đi vào khung trời vắng lặng
Nhẹ như tơ và ngân mãi muôn trùng

Lòng tôi bước, khẽ chạm, hồn thao thức
Vội vàng rung cho giọt nắng chiều tan
Vị đắng rơi. Ôi dịu ngọt miên man
Bơ vơ đứng đưa bình minh ló rạng

Có những lúc tim mình nghe rạo rực
Muốn thét lên cho át cả đất trời
Ánh lửa hồng sâu thẳm sáng muôn nơi
Cảm ơn gió thổi bừng nâng sức sống

Trong bảo tố đêm đen cồn cào sóng
Người là tôi bé nhỏ bụi hồng rơi
Xin đón đưa vào hữu thể cuộc đời
Chờ đợi nhé niềm tin yêu hy vọng.

Naza, 5.8.01.
Chưa phân loại
Uncategorized