Mẹ Yêu Ơi! ❤

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Cuộc đời này con làm sao trả hết
Ơn sinh thành dưỡng dục đây.... mẹ ơi !
Để cho con được thấy ánh mặt trời
Mẹ đã phải còng lưng ra gồng gánh

Tình của mẹ chẳng thể nào so sánh
Sáng hơn sao rộng lớn hơn biển khơi
Cám ơn mẹ đã sinh con ra đời
Lúc tuổi mẹ đã chẳng còn son trẻ

Tuổi 45 mẹ vẫn còn sinh đẻ
Có con rồi mẹ mất mát nhiều hơn
Nhà mình nghèo may lại được phúc ơn
Nên con đã được nuôi nhờ sữa họ

Con còn nhỏ mẹ cũng đành phải bỏ
Để ở nhà rồi đi bán kiếm cơm
Những gói xôi còn nóng hổi ngọt thơm
Như tình mẹ dành cho con vậy đó

Con ước gì suốt đời được gắn bó
Bên mẹ hiền chẳng muốn phải rời xa
Con từ nhỏ đã thiếu thốn tình cha
Nên chỉ có mình mẹ là duy nhất

Con xin ngài mong chúa đừng vội cất
Để Mẹ yêu được sống mãi bên con
Xin cho mẹ sức khỏe luôn mãi còn
Để con được đáp đền ơn nuôi dưỡng

CON YÊU MẸ LẮM MẸ ƠI ❤

KTP 11/8-2020
Chưa phân loại
Uncategorized