Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Trái Đất Lo Lắng - Buồn Con Bỏ Nhà

Tác giả: Mr.Smile

Mẹ Trái Đất lo lắng - Buồn con bỏ nhà
Khi mà đứa con trưởng thành nhất lo xa
Rằng sự sống sẽ kết thúc trong tương lai xa
Khi mà vật chất, năng lượng do Mẹ cho ta...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đèo Mây
  • Tôi Đâu Có Cần Những Lời Dễ Thương
  • Dã Tràng
  • Vii- Về Miền Sông Nước Cửu Long:hậu Giang, Bạc Liêu..
  • ++ Cảm Ơn Thầy N3 ++ Đáp Thơ Tran Ngoc Binh ++
  • Đông Buồn
  • Của Em
  • Rời Rạc 3
  • Tâm Trí Tươi Đẹp Thể Hiện Qua Lời Bài Thơ Hát
  • Đạo Đồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com