Mẹ Tôi

Tác giả: Lykimhong

MẸ
Ba ngàn một bó rau lang .
Còng lưng mẹ đôi quàng gióng mây .
Bàn chân mẹ vẹt gót giày .
Đường làng trũng dấu tháng ngày mẹ đi .
* *
*
Ngày xưa mẹ ! tuổi xuân thì .
Nuôi con mẹ chẵng quản gì nắng mưa .
Một ngàn một bát dưa chua .
Đêm về góp nhặt vải thừa mẹ may .
* *
*
Giồng khoai tưới đẫm mồ hôi .
Cay cay nước mắt mặn mòi cải xanh .
Râu khoai hoa cải ngọt lành .
Khoai thơm áo ấm bát canh mẹ nhường.
* *
*
Vầng trăng mẹ ẳm trên lưng .
Mặt trời của mẹ êm đềm trong nôi .
Nay đà tóc bạc gia mồi .
Mẹ là ngọn gió suốt đời bên con .
Lyhong
Chưa phân loại
Uncategorized