Mẹ Tôi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

( Tặng Mẹ Tân nhân ngày của Mẹ 14/5)
Lấy chồng tuổi chớm đôi mươi
Lứa tuổi đẹp nhất xinh tươi dịu dàng
Mẹ lại chọn bước sang ngang
Về miền sông nước theo chàng "xuất tu" ( đi tu rồi xuất ra)
"Bướm vàng đậu trái mù u
Mẹ lấy chồng sớm lời ru thêm buồn"
Ruộng đồng rồi lại bán buôn
Con thơ bảy đứa bận luôn tối ngày
Chăm nom, nhà cửa, cuốc cày
Việc nhà, ngoài ruộng một tay mẹ làm
Vất vả sớm tối lũ lam
Mẹ tôi! Vẫn chẳng càm ràm nửa câu
Sớm hôm mưa nắng dãi dầu
Chịu thương chịu khó gục đầu bước đi
Mồ hôi ướt trán, ứớt mi
Mẹ làm tất cả chỉ vì đàn con
Tuổi xuân ngày tháng hao mòn
Đàn con càng lớn Mẹ còn bộ xương
Trớ trêu gặp cảnh tai ương
Xót xa gãy gánh giữa đường đớn đau
Ông trời nỡ cất Ba mau
Mẹ thành góa phụ xa nhau suốt đời
Than thân, trách phận kêu trời
Câu thề trước Chúa buông rơi mất rồi
Cùng nhau đi đến chân đồi
Đến khi tóc bạc răng rồi lung lay
Ngậm ngùi Mẹ phải chia tay
Nói lời vĩnh biệt tình này cùng Ba
Ba về Thiên Quốc cách xa
Để Mẹ ở lại câu ca nghẹn ngào
Bao đêm thương nhớ lệ trào
Đơn côi lẻ bóng ai nào có hay
Thời gian liều thuốc đổi thay
Mẹ đã đứng dậy, đắng cay chôn vùi
Nhà thờ, con cháu tới lui
Cuộc sống hiện tại niềm vui gia đình
Mẹ tôi! vẫn sống một mình
Trọn câu chung thủy mối tình với Ba
Tới nay mẹ tôi đã già
Tóc mẹ đã bạc như là muối tiêu
Nhưng mà nhìn rất đáng yêu
Nếp nhăn cũng đã có nhiều hơn xưa
Thơ nào tả hết cho vừa
Tình yêu của Mẹ như mưa ngập tràn
Một đời gánh chịu gian nan
Hy sinh ngày tháng héo tàn dáng cao
Cầu mong ơn đổ dạt dào
Cho Mẹ sức khỏe hồng hào làn da
Để mẹ vẫn mãi bên ta
Và ta vẫn mãi không xa Mẹ hiền
Chúc Mẹ cuộc sống bình yên
Đắng cay đau khổ đừng phiền Mẹ tôi

Khuong Thuy Phung (Mother's Day the 14th of May )
Chưa phân loại
Uncategorized