Mẹ Hiền Bên Khúc Ru Nôi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

" Mẹ già như chuối chín cây
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi"
Ai ca trong gió bồi hồi
Giữa trưa nắng hạ vành nôi một thời

Con thèm nghe tiếng ầu ơi
Ấu thơ cánh võng bên lời mẹ ru
Quạt nồng, ấp lạnh hè, thu
Ngoài song bướm đậu mù u cánh vàng

Mẹ đưa con đến trần gian
Gót son mềm bước thênh thang mẹ dành
Nắng hồng tỏa rạng đầu xanh
Gian truân gánh nặng gội thành tóc sương

Một mai trong chốn vô thường
Nghìn thu tiễn mẹ xót thương phận này
Con nghe khóe lệ đong đầy
Chút lòng cảm tạ cao dày mẫu thân

Bên ngoài lá rụng đầy sân
Lá vàng chia biệt lá xanh nghẹn ngào
Ngày mai ngọn cỏ dàu dàu
Bên mồ làm bạn người đau chăng người !?

Ai ơi còn mẹ trong đời
Vẫn còn ấm mãi những lời mẹ ru
___________________________
Chưa phân loại
Uncategorized