Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Cho Em Đôi Mắt Sáng Nhìn Được Trong Đêm

Tác giả: Mr.Smile

Mẹ cho em đôi mắt sáng nhìn được trong đêm
Ngày càng sáng hơn em quan sát hết xung quanh
Thật sự tương đối rộng - hẹp trong không thời gian
Lâu ngày em bắt đầu chán - Thấy tuyệt đối hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chơi !
  • Thời Chinh Chiến
  • Hoa Ngâu
  • Buồn...
  • Chiều Gió Lộng
  • Đêm Cuối
  • Phố Xưa
  • Học Làm Thơ
  • Em Cần Phải Viết
  • Em Là Ai?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
©2026 - CungThuGian.com