Mẹ Cho Con Tất Cả

Tác giả: Hồng Dương

Hương thoang thoảng gửi mùa xuân tới
Mỗi bình minh đón đợi tiếng ca
Tâm hồn đón nhận bao la
Mẹ là biển cả chan hoà tình thương...

Mẹ là gió đêm trường gửi tới
Ru lòng con vời vợi thiết tha
Mẹ là trăng sáng ánh ngà
Trôi êm thêu dệt bài ca tuổi hồng

Mẹ là nắng thơm nồng hương lúa
Rọi hồn con sáng tựa quê hương
Nồng nàn sưởi ấm dặm trường
Ươm mầm thơm thảo trên đường con đi...

Mẹ là nước mỗi khi nắng rát
Thổi vào con bát ngát cuộc đời
Đường trần biết mấy chơi vơi
Thắm đời cuộc sống bời bời bao dung

Mẹ là lá muôn trùng thơ mộng
Ngát hương yêu lồng lộng núi đồi
Trong xanh mát mẽ ngàn khơi
Là mưa rơi xuống cho đời ngọt ngon

Mẹ là nhạc vuông tròn thánh thót
Nốt son pha chim hót trên đường
Là thơ là mật là hương
Lá sao sáng khắp đêm trường canh thâu

Mẹ là Phật tựa đầu trên núi
Bao nắng mưa chẳng cúi gục đầu
Bước chân dạo khắp địa cầu
Chim buông cánh liệng mặc dầu gió sương...

Mẹ là suối tình thương trong vắt
Đặt vào con giọng hát chưa phai
Cho con tất cả tương lai
À ơi lòng mẹ mãi hoài đời con...
Chưa phân loại
Uncategorized