Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mày Uống Gì Mà Say Đến Vậy?

Tác giả: Mr.Smile

Mày uống gì mà say đến vậy?
Ừ thì bình có gì, tôi uống nấy!
Tôi mà tỉnh, mà có nhà tử tế,
Thì tôi ngủ ở nhà, không say thế.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giải Thoát
  • Gió
  • Khát Vọng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (917)
  • Còn Em Với Cô Đơn
  • Lặng Lẽ Tìm Thương
  • Em Tôi
  • Một Mình
  • ??chung Tay Diệt Ngay Covid??
  • Gởi !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
©2025 - CungThuGian.com