Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mây Thu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Mùa thu huyễn hoặc áng mây ngà
Trải rộng chân trời đến núi xa
Gió lạnh ngàn xưa còn nhớ bạn !
Trăng sầu dặm cũ có thương ta ?
Bốn phương dong ruổi tình hờ hững
Tám cõi phiêu du ý mặn mà
Tan hợp giữa đời như cảnh mộng
Mùa thu huyễn hoặc áng mây ngà

September 28, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Mây Thu (Quỳnh Anh)
  • Mây Thu ( Tặng Trần Vũ Thanh Vân ) (Nguyễn Thiện Trường)
  • Mây Thu Ngày Xưa (Sương Sương)
  • Mấy Thu Qua (Tứ Phong)
  • Mây Thu Về Phố (Dã Tràng Cát.)
  • Mấy Thuở _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com