Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mấy Thuở _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Mấy Thuở



Mấy thuở trăng về ôm lòng nhớ
Bâng khuâng tiếng khẽ gọi tên người
Ơi kẻ bên sông nào trăng gió
Giọt lệ trăng rơi với nụ cười

Lưu Vĩnh Hạ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Chiều
  • Ta Dại Khờ Nên Ta Biết Khổ Đau
  • Tản Mạn Cùng Bạn Xưa
  • Người Dưng À !...người Dưng....
  • Mùi Hoa Thương Nhớ
  • ++ Về Đâu.?.++
  • Người Thứ 3 Đến Muộn
  • Ngày Em Đi
  • Em Là Ma Nữ
  • Gặp Nhau Mùa Đại Dịch !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
©2026 - CungThuGian.com