Mây Thu ( Tặng Trần Vũ Thanh Vân )

Tác giả: Nguyễn Thiện Trường

Mới đó mà lá đã vàng
Mùa nắng rộn ràng rồi cũng đã qua
Cây trà tháng chín trổ hoa
Cảnh chùa vắng vẻ làm ta thẫn thờ !
...
Nhớ xưa anh đã nguyện thề
Bên em anh đã dừng chân phiêu bồng
Nhớ xưa anh đã cầu hôn
Nhớ nàng e thẹn nói không nên lời
...
Trăng sao bàng bạc trời cao
Nắm tay hai đứa xôn xao nẻo về
Nhưng anh không giữ lời thề
Mong em hiểu được lời quê bạo tàn
...
Ngậm ngùi làm kẻ sang ngang
Kẻ đi người ở héo tàn như nhau
Đời thường là nén thương đau
Chúc nhau hạnh phúc bạc đầu trăm năm
...
Tình anh đứt ruột tơ tằm
Tìm đâu hạnh phúc trăm năm cõi này
Em ơi ! giấc mộng còn đau
Mất em mới biết địa cầu quạnh hiu !

Nguyễn Thiện Trường
Chưa phân loại
Uncategorized