Đôi Mắt Hoa Sim

Tác giả: Nguyễn Thiện Trường

* Tặng bạn học tiểu thư Huỳnh Kim Hồng


Chiều nào nắng ấm trong vườn

Cho em bút mực tỏ tường ý thơ

Trời đông mưa tạnh trơ vơ

Vết chân in dấu vườn thơ thắm tình

Hai hàng nước mắt xinh xinh

Bài thơ cạn ý lung linh nắng chiều

Nhớ lời từ giã thương yêu

Bên cây cầu gỗ tiêu điều thở than

Dáng em buồn bã ngỡ ngàng

Tóc mây theo gió vườn loang tím màu

Yêu mưa rơi rớt giọt sầu

Nghe mưa thương xót chiếc cầu cách ngăn

Bao giờ em học nấu ăn ..

Trao anh ngày tháng trâm anh tóc thề

Trời mưa tháng Chạp lê thê

Người tha thiết nhớ cơn mê đạo vàng

Em ơi , nắng ấm vô vàn

Hướng dương búp nở bàng hoàng cánh hoa

Tìm em trong nắng chan hòa

Tìm em giây phút đậm đà thoáng vui

Một thân chiếc bóng lui cui

Mồ côi cánh lá ngậm ngùi dầm mưa

Anh về Bình-Định , quê xưa

Nghe ru tiếng võng đong đưa tháng ngày...

Anh nhớ người đẹp tóc mây

Anh mơ được vẽ chân mày liễu tiên

Tiểu thư đôi mắt hoa sim

Tình rơi trong nắng cho tim thắm hồng !

__

*
“ Hồng ơi ! Cố gắng điều trị bạn nhé.
Bạn hồi phục như thế là giỏi lắm rồi.
Tụi mình mãi luôn bên bạn. “
Nàng Mây
Chưa phân loại
Uncategorized