Quê Cha

Tác giả: Nguyễn Thiện Trường

Tặng Thiên Kim
( Kỉ niệm chuyện tình buồn với cô Thu chăn vịt )

* Trường ơi !
“ Quê mình ruộng lúa mênh mông ,
Thoảng trong gió hát , chiều đông ấm lòng “
- chị Hương Huỳnh -


Đường về quê nội thăm cha
Hai bên ruộng lúa trổ hoa nặng cành
Bâng khuâng em hái một nhành
Nhớ ngày năm trước bên thành mộ cha

Đường về quê nội xa xa
Theo anh lên núi chiều tà hái sim
Trong rừng nghe rụng trái tim
Em như muốn chết hoá chim oanh vàng

Ngẩn ngơ em đậu vai chàng
Nhìn rừng sim tím chiều loang cuối trời
Bây giờ còn chỉ em thôi
Ngắm trăng leo núi đơn côi một mình

Chuyện tình hoa tím lung linh
Bây giờ hoa tím chim xinh nơi nào
Buồn vương trong gió , trăng , sao
Những màu hoa tím làm xao xuyến lòng

Yêu nhau , em tủi phận nghèo
Buồn vui đưa đẩy mái chèo cô thôn
Một chiều trên bến sông Côn
Lặng chờ chỉ thấy hoàng hôn mắt buồn

Bao giờ anh trở về nguồn
Thăm mồ cha đã một màu cỏ xanh
Đường về quê nội loanh quanh
Hai bên ruộng lúa hắt lên mùi đồng
Chưa phân loại
Uncategorized