Mắt Thu

Tác giả: Lương Thiện Chiến

Tặng Cúc

Thu đã về trong mắt em rồi đó
Nên chiều nay nắng cũng nhuốm mầu vàng
Liễu bên hồ đùa với gió mơn man
Trời bằng nhung và mây trời bằng lụa

Khúc mùa thu sẽ run lên trong gió
Cây đời buông chiếc lá úa chơi vơi
Anh hóa thân con bướm giữa chiều phai
Bay lượn giữa những hàng mi cong vút

Giữa những lối nở vàng hoa cúc
Nhởn nhơ cùng những tà áo thu bay
Nghe trong lòng rạo rực nỗi mê say
Đôi cánh vàng anh bay không biết mỏi

Hãy để những buổi chiều là mãi mãi
Em! Em ơi xin đừng tắt nắng đi
Đừng vội vàng khép lại những hàng mi
Đêm buông xuống, đời sẽ thành hoang mạc

Giọt sương lạnh run rẩy hồn lá ướt
Gió thôi về cho tóc liễu lả lơi
Em dấu đi cả hương sắc cuộc đời
Lòng anh chìm trong nỗi buồn cô quạnh

Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, Thu 1979
Chưa phân loại
Uncategorized