Mặt Chữ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Những con chữ không làm nên cảm xúc
Chỉ ân tình mới thâu phục nhân tâm
Luật, vần, nêm sao gói đủ thăng trầm
Và tên tuổi, có đủ tầm sâu rộng?
Những dòng thơ có đủ dài trông ngóng
Có đủ tròn, có đủ nặng yêu không?
Lời đầu môi chưa chắc đủ tô hồng
Vì chân thật mới thêm nồng ưu ái
Thà ngôn ngữ có bình dân vụng dại
Dẫu ngây khờ và vẫn mãi hồn nhiên
Giá trị hơn những dòng chữ vì tiền
Quên liêm sĩ quên lời hiền nhân dạy
Nhìn mặt chữ đâu dễ ai cũng thấy
Đạo làm người trên mặt giấy vô tâm
Lời cha ông qua nhiều kiếp thăng trầm
Phải thấu hiểu mới chịu nằm trong trí
Từng lời, chữ, đọc, hiểu, rồi suy nghĩ
Sống ở đời cần nuôi chí thành nhân
Mới thành công, mới quý trọng thanh bần
Thì mặt chữ, dẫu thiếu vần, vẫn đẹp
Chưa phân loại
Uncategorized