Mắt Buồn Ngàn Thu 08 09 2016

Tác giả: Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)

Lan cúc vàng lối xưa đầy mơ mộng,
Ong bướm về muôn cả ý thơ,
Tay trong tay nóng bỏng cuộc tình,
Từng ngón tay đan mãi mãi có nhau.

Em tươi cười rạo rực cả không gian,
Mắt em long lanh như muôn ngàn tinh tú,
Môi mắt này ru mãi tình tôi,
Tình đã có nhau như trời cao đất rộng.

Ngờ đâu gió cuốn phong ba,
Chỉ một lần tôi vô tình chót dại,
Chuyện trò đùa mãi cô em hàng xóm,
Em gặp rồi quay gót bỏ đi.

Lời giải bày chẳng thấm tim em,
Cuộc tình này ngang trái từ đây,
Để con tim em hao gầy đau nhói,
Giận hờn chi đôi ngã chia ly.

Giọt lệ nào còn vướng ánh mắt bờ mi,
Mắt em buồn ngàn thu lá đổ,
Em xa ngút ngàn cung đàn vương vấn,
Thu ngậm ngùi nổi niềm thương nhớ.

Làn sương chiều thu mưa ngâu mờ lối,
Từng chiếc lá rơi ngỡ em quay về,
Ôi lá xa cành quang cảnh tiêu sơ,
Sắc thu vàng buồn bao lá úa.

Không gian này cô quạnh từ đây,
Ôm giá băng trùng trùng tuyết lạnh,
Đôi chân buồn trĩu nặng lối xưa,
Em xa anh rồi tím cả hoàng hôn./.
Chưa phân loại
Uncategorized