Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mang Đến Một Ngày Tháng Tư Yên Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Mang đến một ngày tháng tư yên lặng
Cho anh những lời mới lạ lùng sao.
Ở đó lần đầu tiên anh thể hiện ra
Giống như trước cuộc chia ly muôn thuở.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Hà Nội ...em Nơi Đâu
  • Ru Tim
  • Đêm Thu 2
  • Tạm Biêt...
  • Vh. Và Bằng Hữu Phụ Nữ Giỏi Ghê......
  • Làm Sao Thôi Được Xót Xa
  • Đêm Gọi Tên Cố Nhân
  • 1379 - Hương Sắc Tinh Yêu
  • Nỗi Niềm Sa Mạc
  • Dòng Sông Và Con Thuyền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Dạ Từ
  • ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh
  • LONG
  • Dũng Lê Ngọc
  • Trần Thị Hà Thân
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
©2025 - CungThuGian.com