Màn Kịch Dài Vô Tận

Tác giả: Lê Sáng

MÀN KỊCH DÀI VÔ TẬN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Cố gắng gượng cười xem màn kịch thế gian
Chẳng những diễn hay mà còn quá giỏi
Biết cũng lặng im đừng dại gì thưa nói
Bởi sự công bằng nằm ở chung chi.

Thế lực đồng tiền là nền tảng để đi
Quái xế thờ ơ xem mạng người như cỏ rác
Đổ lỗi xe điên đâm chết người hàng loạt
Sao chẳng thấy lùi mà lại thấy tăng.

Thử hỏi nơi đâu cân đo sự công bằng
Đi vô bệnh viện phải thấu tình đạt lý
Phải đút hầu bao mới được gần bác sỹ
Bệnh nặng mặc người, quỳ lụy mặc ai.

Cướp giật nhơn nhơ, chích hút còn đầy
Có lắm chỗ còn công khai trắng trợn
Tội phạm nghênh ngang, an ninh lẩn trốn
Tai họa đè đầu treo cổ người dân.

Lo sợ đi đường là khi cặp công an
Ai cũng phải hỏi hết bao tiền để đút
Xe nhỏ xe to cứ tuýt còi là nộp
Chẳng phải giấy tờ, chẳng phải hóa đơn.

Giáo dục nhiều vùng tự động xin gom
Miễn học phí lại nộp nguồn thu khác
Họp phụ huynh không chuyện tiền thì bạc
Miễn cưỡng gật đầu tự nguyện chung tay.

Màn kịch trò đời cứ diễn đắm say
Họ xem thiên hạ là ngu đần dại dột
Màn kịch đó ...! Ta ngồi chờ xem nốt
Diễn mãi tận cùng rút cuộc về đâu ?.

Quang Sáng. Đêm 22 _ 02 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized