Mãi Một Đời Đợi Mong

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Người em yêu, lời yêu ít nói
Cả nụ cười cũng xa vắng bờ môi
Vòng tay anh thiếu say đắm tuyệt vời
Sao em mãi …một đời chơi vơi mãi

Em muốn nói lên ngàn lời ân ái
Muốn thả đời…..ôm theo gió/ngàn mây
Yêu trọn lòng…tình theo sóng mà say
Mà người cứ ….mãi nơi nào…tìm hư ảo

Có những lúc…tình em như chao đảo
Muốn xa người…quảnh mặt…lịm đau
Bỏ sau lưng….ân ái ….một thuở nào
Thà tỉnh mộng, một lần, tìm thanh thản…

Ôi kỷ niệm, hương tình mình thoang thoảng
Ta bao giờ, cùng trang giấy…một tương lai
Nên tình em…chỉ một nửa hương bay
Say đắm mãi chỉ vương sầu muôn thuở

Anh có thấy…môi cười…hồn vẫn mở
Nhưng tình em…đã dang dở, chẳng đầy
Lở mai này….xin đừng trách…hôm nay
Yêu chi trọn…để đêm ngày day dức

Tình yêu ơi, một đời…xin tỉnh thức
Đời vô thường, người tất bật…đừng say!
Người yêu ơi…em chôn dấu tình này
Chờ anh đó…đến mai này: tỉnh mộng!

Tình yêu ơi…sao khó cùng nhịp sống
Chạy theo người, em mệt mõi…long đong
Bon chen chi, em an phận…một lòng
Anh có hiểu, vẫn xoay vòng…lẩn quẩn

Hạnh phúc ơi, tình yêu ơi…vương vấn
Yêu thương đầy mà còn mãi phân vân
Bao giờ em hết bâng khuâng
Bao giờ anh mới sống phần đời …riêng!?!??!

Mong anh quên bỏ ưu phiền
Quên đi danh vọng, bạc tiền, đam mê
Về đi, xin hãy tìm về
Giấc mơ đạm bạc, đừng chê tình người.

Người ơi…thương quá người ơi
Yêu anh, em mãi một đời đợi mong….


Bài dự thi nhóm Vietcaravan may mắn nhận được giải 3

2010
Chưa phân loại
Uncategorized