Mặc Đêm Say

Tác giả: Hồng Dương

Đêm ngất ngưởng đêm say tình say mộng
Hay say hồn say sóng gió bão giông
Giọt men đời thầm lặng ngấm lòng sâu
Đêm huyền hoặc mái lầu sương dư lệ

Quên và nhớ bởi ghét yêu không dễ
Đắng cõi lòng dâu bể thấm ngàn sau
Kiếp trầm luân nông nổi đến bạc đầu
Say đi để gởi sầu vào đêm tối...

Quên cho hết đường trần ai tội lỗi
Lặng yên lòng trong nỗi xót xa qua
Say say đi cho bóng tối nhạt nhòa
Say để biết lòng ta buồn vô tận ...

Để một kiếp hồn phiêu linh mê mẩn
Trong sương mờ trăng ẩn hiện mùa yêu
Như đời ta lầm lũi dưới góc chiều
Vai nặng trĩu bao nhiêu sầu ngang trái

Đây chén tửu trộn men đời ái ngại
Hương lưu linh hay cái vị của tình
Hãy say mờ cho bất tận hư linh
Để thấy được mộng bình nguyên hoa gấm

Đêm cô tịch cõi lòng ta thấm đẫm
Gió nghiêng mình... thăm thẳm... mặc ĐÊM SAY ...
Chưa phân loại
Uncategorized