Má Hồng Xa Đưa

Tác giả: Thiên Ân

MÁ HỒNG XA ĐƯA
Buồn chi chẳng nói một câu?
Mùa thu chết, nắng gục đầu trên non
Luống rau diếp cá khô giòn
Ai còn tưới nước ,ai còn bón phân?

Con đường cây đứng khóc thầm
Lá vàng dứt bỏ đời phân vân đời
Gọi mời nặng gánh đôi môi
Tàn phai lá úa tơi bời nỗi đau

Buồn chi cá chẳng cắn câu?
Lội bơi, bơi lội mắt sầu đa mang
Ôi dòng nước chảy muộn màng!
Bây giờ sóng vỗ lan tràn bờ ao

Trên vai bóc vỏ trái sầu
Nửa hồn quạnh quẽ ngày sau bận lòng
Chia hai nỗi nhớ lòng thòng
Than van một thuở má hồng xa đưa
Ngày 2/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized