Má Hồng Học Trò

Tác giả: Thiên Ân

MÁ HỒNG HỌC TRÒ
Ngày em ưng ửng má hồng
Kẻ dòm , người ngó , chín mong mười chờ
Vụng về gói ghém túi thơ
Tâm hồn xao xuyến ven bờ tình yêu

Trôi mau hết vạn buổi chiều
Vu vơ hoa lá muôn điều nhỏ to
Ấy là thương tuổi học trò
Mân mê áo trắng lần mò theo sau

Má hồng phơn phớt vì đâu?
Dậy thì gõ cửa nghiêng chao đất trời
Tháng năm đọng chút tinh khôi
Ve sầu đánh thức tuổi đời mênh mông

Rảnh rang đếm xác phượng hồng
Mùa thi khép lại khơi dòng yêu thương
Con đường níu bóng con đường
Rêu phong cũ kĩ bám tường ai quên?

Má hồng thủ thỉ gọi tên
Bốn mùa nắng gió sang miền du ca
Tự nhiên để ý người ta
Thích về nương náu môi hoa bao giờ?

Ở đời muôn sự tình cờ
Ta thằng ngốc nghếch ngu ngơ khù khờ
Ngày 3/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized