Má Đi Chống Tàu

Tác giả: Dung Nguyên

Vì không vác nổi súng trường .
Má đây nhất quyết xuống đường đấu tranh .
Noi theo truyền thống cha anh .
Chống quân xâm lược gian manh đến nhà .

Tuy rằng thân phận đàn bà .
Mắt hoa tay yếu tuổi già gối run .
Chân này vẫn bước ung ung .
Đằng sau lũ trẻ hòa chung tấm lòng .

Con ơi , má đã khóc ròng .
Thấy giàn khoan cẩu tồng ngồng biển ta .
Ở gần quần đảo Hoàng Sa .
Nơi xưa ông Tổ thường ra lấy vàng .

Dãi cát tuyệt đẹp nắng tràn .
Long lanh quyền quý chữ Hoàng từ đây .
Nước xanh xanh tít chân mây.
Tiên Sa cá lặng ngất ngây phát cuồng .

Càng nhớ lòng Má thêm buồn ....
Ước chi giờ có chiếc xuồng rất vui .
Dựa theo con nước chảy xuôi .
Chèo ra ngoài đó mới nguôi oán hờn .

Đêm qua khó ngủ chập chờn .
Sợ lo ác mộng cứ vờn lấy nhau .
Mong cho trời sáng mau mau .
Nón khăn áo giỏ trầu cau gói cùng.

Dân Tộc Việt Nam anh hùng .
Chưa từng khuất phục, chí chùn , tự ti ....
Giặc Tàu khôn hãy cút đi .
Bằng không biển động tử thi ướp dầu .

Thương mấy thằng nhỏ tuyến đầu .
Tuần nay vất vả , mẹ rầu vợ lo .
Yêu nước nào có so đo .
Liều thân giữ biển giằng co đến giờ .

Công an thấy má ....phớt lờ .
Cảm ơn Nhà Nước.... bất ngờ bỏ qua !
Hoàng Trường của Việt Nam ta .
Khi cần tất cả xông ra chiến trường !

( Dung Nguyên 11 . 5 . 2014 )
Chưa phân loại
Uncategorized