Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỳ...

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Tuổi lớn mà ông chẳng muốn về
Ham quyền cố vị để người chê
Bầm gan đập chuột e bình vỡ
Tím mặt đun lò sợ cháo khê
Cũng tưởng phen này tiêu diệt hổ
Đâu ngờ bữa nọ tóm lầm dê
Thiên triều khẽ gọi là vâng dạ
Tuổi lớn mà ông chẳng muốn về !

August 31m 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Lý ....tập Đếm (Metho Duong)
  • Lý Bạch (Trần Khiêm)
  • Lý Bạch (Lê Đạt)
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Lý Bạch Uống Rượu Mò Trăng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ly Biệt (Đông Hòa)
  • Ly Biệt (Hồng Dương)
  • Ly Biệt (Lê Tấn An)
  • Ly Biệt Nghìn Thu (Phuong Vuong)
  • Ly Biệt Tao Phùng (Nắng Xuân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chém
  • Nỗi Niềm Ray Rứt
  • Sau Tất Cả...
  • Thành Phố Buồn
  • Nỗi Buồn
  • 138 - Tình Tôi Bên Dòng Suối
  • Còn Tôi Thì Tôi Thích Tuổi Trẻ Hơn
  • Công Chúa Ngọc Hân
  • Hẹn Nhau Hạ Về
  • Phận Nguyệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
©2026 - CungThuGian.com